+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ (https://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/index.php)
-   Thế giới Tình Yêu (https://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử??? (https://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=51385)

hienluong631 25-06-2010 12:30 PM

Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử???
 
Chaò các bạn, chắc hẳn các bạn cũng ko còn xa lạ gì vơí từ "sống thử" vì trong khoảng thời gian gần đây chúng ta đã nhắc khá nhiêù về nó! Thế nhưng, thực tế cuả điều đó là sao? Bạn hiểu gì về nó? Bạn có chấp nhận quan niệm sống thử cuả nhiêù sinh viên ngaỳ nay? Và ....hậu quả cuả những lỡ lầm ấy cần được giải quyết sao cho thoả đáng?
Đây là vấn đề thực sự nghiêm túc đặt ra cho những bạn đã, đang & sẽ có lúc ngỡ ngàng khi đối diện giữa yes or no ! Hi vọng sẽ nhận đc những lời chia sẽ và suy nghĩ cuả chính tất cả các bạn, cám ơn moị người nhiều!

Sống thử sẽ không có tương lai
Tôi không lên án sống thử, nhưng chỉ mong là giới trẻ nếu có suy nghĩ và đúng là người trưởng thành thì không bao giờ nghĩ rằng sống thử là có hạnh phúc. Thực tế chỉ là hạnh phúc hiện tại, còn tương lai thì sao?
Như chúng ta đã biết, nét độc đáo của người Á Đông là thuần phong mỹ tục, lối sống thử là cách sống ảnh hưởng của phương Tây. Đồng ý là thời buổi kinh tế thị trường cái gì cũng tiến bộ và phải thay đổi cho phù hợp xu hướng, nhưng đạo đức con người Việt Nam thì không thay đổi. Giới trẻ ngày nay chạy theo cái mà họ gọi là hiện đại và đua đòi mà quên đi bản chất của người Á Đông, nhất là người Việt Nam.

Còn đâu nét đẹp đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt khi giới trẻ tiếp thu mà không có chọn lọc những gì tiến bộ bên ngoài. Sống thử là lối sống không có lợi về sau, như bạn Astrid đã viết, nạn nhân của sống thử như bạn hello2, monkey đã nêu ra.

Tôi không lên án sống thử, nhưng chỉ mong là giới trẻ nếu có suy nghĩ và đúng là người trưởng thành thì không bao giờ nghĩ rằng sống thử là có hạnh phúc. Thực tế chỉ là hạnh phúc hiện tại, còn tương lai thì sao?

taunguyen® 25-06-2010 12:36 PM

Ðề: Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử???
 
sống thử à... đã hè
nói chung mỡi ng 1 kiẻu

Mr.LightQB 25-06-2010 12:49 PM

Ðề: Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử???
 
Sống thử ư ! câu nói nghe sao mà suy nghĩ nhiều quá..
theo mình là không nên sống thử :


Thứ I. Sống thử làm chúng ta ko còn thú vị như khi chúng ta bắt đầu tỏ tình.
Rất lãng xẹt vì 2 ng quá hiểu rõ về nhau.
Thứ II.Tất cả mọi việc khi 2ng q.định sống thử sẽ trái ngược rất nhiều khi ta sống 1 mình.
......

=> Không nên sống thử 1 chút nào.....
p/s : tại mình cũng đang thử sống thử but ko thấy khả quan nên đành thôi ;))

!&! 25-06-2010 01:00 PM

Ðề: Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử???
 
nhu cầu về tình cảm , thiếu thốn khi xa nhà

đua đòi theo chúng bạn...
Tóm lại : ai cũng nói là ko nên nhưng đại đa phần lại làm thế :P

---------- Post added at 01:00 PM ---------- Previous post was at 12:56 PM ----------

Nên hay ko thì chịu a nờ ;))

hoancity 25-06-2010 04:37 PM

Ðề: Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử???
 
Trích:

Nguyên văn bởi !&! (Post 391698)
nhu cầu về tình cảm , thiếu thốn khi xa nhà

đua đòi theo chúng bạn...
Tóm lại : ai cũng nói là ko nên nhưng đại đa phần lại làm thế :P

---------- Post added at 01:00 PM ---------- Previous post was at 12:56 PM ----------

Nên hay ko thì chịu a nờ ;))

Bạn "Và, hai dấu than" nói rất thực tế! có thể xem là rất hay! he he.
Nhưng ở đây bạn ấy đang muốn đề cập đến chuyện nên hay không nên và kết quả của việc sống thử. Nói chung, theo quan niệm của người Á ĐÔNG mình thì không hay ho gì khi sống thử cả, kết quả thường bất lợi cho con gái nhiều hơn. Những bất lợi thì không nói các bạn cũng hiểu rồi.
Nhưng thực tế luôn đi ngược lại, bất lợi mấy thì cũng có hàng trăm, hàng nghìn đôi đã, đang và sẽ về ở với nhau như vợ chồng. Phải chăng chúng ta cần để cập đến vấn đề QHTD trước hôn nhân mới chính xác hơn khi mà những đôi không "về ở với nhau" nhưng lại rất hay vô...nhà nghỉ?
Ở bên các nước phát triển hay nôm na là bên Tây thì ngày xưa người ta cũng kị vấn đề này lắm chứ không riêng gì Á ĐÔNG chúng ta, là bởi vì ngày đó họ vẫn còn nghèo, còn lo kiếm miếng ăn và bị tôn giáo lên án. Ngày nay thì ngược lại, khi cái ăn, cái mặc không còn là nổi lo nữa rồi thì đương nhiên họ nghĩ đến cái quyền lợi "sung sướng" cho bản thân là điều đương nhiên! Thậm chí bên Mỹ còn có một cái luật bất thành văn là "Tự do tình dục", ngay cả khi đã kết hôn nhưng người ta vẫn cứ ăn nem, ăn chả khi thấy cần. Cứ đến tuổi 18 là trai gái có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Gia đình, bố mẹ chỉ bỗ trợ khi cần thiết.
Ngày nay quy luật đó đã gõ cửa các nước đang phát triển và đang bùng phát dữ dội, trong đó có Việt Nam (mặc dù điều này bị quan niệm, đạo đức, pháp luật khống chế). Cho đến một lúc nào đó rồi mọi thứ cũng phải theo guồng quay của sự phát triển kinh tế, trào lưu xã hội thôi bạn ạ. Và chúng ta phải chấp nhận nó như thời áo dài, khăn đóng chuyển sang sơ mi, quần âu, giày tây. Hoạc như yếm thắm chuyển sang coóc sê vậy. Chỉ mong sao khi các bạn về ở với nhau phải biết cách sống sao để đừng bị phụ thuộc, bị lụy, trai hay gái đều phải biết làm chủ chính mình, nói không hoạc có một cách mạnh mẽ. Đặc biệt là phải hiểu biết về sức khỏe sinh sản, giới tính để tránh trường hợp có thai ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến học tập, công việc.
Chúc các bạn hạnh phúc và đi đến kết hôn.

Về phần tôi, là con trai (đàn ông) thì tôi có lời kêu gọi đến những người "giống đực" như tôi thế này: "Hỡi các bạn, các bạn là đàn ông, là nam nhi đại trượng phu, là người làm chủ, quyết định chính về tương lai của hạnh phúc lứa đôi. Khi đã quyết định "sống thử" thì hãy đảm bảo rằng cô gái ấy là người bạn yêu thương nhất, đừng vì dục vọng mà rủ người ta về "cơm no bò cưỡi" một thời gian chán lại bỏ. Hay biến cô ấy thành "vật sỡ hữu" để sau đó đày đọa, sỉ nhục.
Hãy là người đàn ông tốt, luôn dang rộng cánh tay che chở cho yêu thương của mình. Và hãy sống có trách nhiệm với một bờ vai đáng tin cậy!:smile 34::smile 34::smile 34:
:smile 34:
http://i276.photobucket.com/albums/k...ominhem/55.jpg

mrku 25-06-2010 04:52 PM

Ðề: Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử???
 
nhiều sv ở nhà ko bít thế nào là yêu đương vớ vẫn :( bắt đầu đi học một cái là khác hẳn ngay , vốn dĩ chuyện sống thử hoàn toàn do con gái mà ra cả :) nếu con gái không để bọn đàn ông con trai tiến gần quá mức cho phép thì làm sao có chuyện sống thử được ( không cho chàng bước chân vào cổng xóm trọ :)) ) nc sống thử con gái thì thiệt con trai chả thấy thiệt gì cả :) nên tốt nhất đừng có cô nào dại :))

™———‡73‡———™ 26-06-2010 03:27 AM

Ðề: Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử???
 
Chắc chủ TOPIC cũng đá sống thử chăng? răng mà có vẻ KN ghê ah?

trantron 26-06-2010 05:27 AM

Ðề: Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử???
 
Trích:

Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử???
Sống thiệt cho đẹp
Thích nhậu thì nhậu
Thích thức thì thức
Nhưng đôi khi chết ko ai biết :D

chek 26-06-2010 05:46 AM

Ðề: Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử???
 
Theo mình nghĩ là ko nên sống thử làm chi .
Đa phần thì sống thữ nhưng hậu quả lại thật .rất ít cặp sống thữ trước hôn nhân mà sau này khi ra trường họ có thể đến với nhau lắm .
đó là ý kiến của mình ,Còn bạn nghĩ sao tùy bạn .

enzo_kaka 30-06-2010 12:13 PM

Ðề: Bạn nghĩ gì khi sinh viên sống thử???
 
1. Đại đa số sống thử đều không có kết cục tốt đẹp.
2. Các bạn nữ thường là những người phải chịu thiệt thòi
3. Sống thử không có nghĩa là sống với nhau => chưa hẳn đã là yêu thật lòng mà có lý do khác
=> tự nhiên ta có: đọc xong tự hiểu lấy. nhưng đã dấn thân vào thì sau này đừng kêu ca oán thán.
finish...


Múi giờ GMT +7. 10:54 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình