Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 15 - Page 2 - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG BÌNH *¤*,¸¸,¤
> |†| Truyền Hình - Radio NQB|†| > RADIO NQB
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Ðề tài đã khoá
  #11  
Old 16-06-2011, 01:59 PM
Mr.LightQB's Avatar
Mr.LightQB Mr.LightQB vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC
 
Tham gia ngày: May 2009
Đến từ: Nông Thôn
Tên Thật: Mr.Light
Bài gởi: 3,217
Được cảm ơn 11,532 lần trong 2,504 bài viết
Gửi tin nhắn qua ICQ tới Mr.LightQB Gửi tin nhắn qua AIM tới Mr.LightQB
Traitim Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 15


Nhìn em tôi trong tà áo dài trắng ngày cuối cùng của năm học cấp 3, tôi nhớ hình như mình cũng đã từng trải qua những cảm giác chia tay mỗi khi chuyển cấp: Cấp 1 lên cấp 2, lớp 9 lên lớp 10. Lớp 12 lên giảng đường đại học và tốt nghiệp đại học. Sau đó tôi còn có nhiều lần chia tay nữa nhưng là những thay đổi của cuộc sống, những thay đổi trong công việc. Nhưng có lẽ, trong tôi và trong bất kì ai vẫn luôn nhớ đến ngày chia tay cuối cùng của đời học sinh. Khoảng thời gian mà có lẽ là trong sáng và đẹp nhất của đời người. Bạn có cảm thấy như tôi không, nhất là khi ở thời điểm này, có rất nhiều các bạn học trò cũng đang buồn vì sắp phải xa mái trường, xa thầy cô và bạn bè.


Đến giờ phút này đây, tôi không còn biết mình phải nghĩ tới điều gì nữa. Chỉ cần tưởng tượng ra trong đầu những điều sẽ xảy đến: tiết học cuối cùng, ngày tổng kết, lễ ra trường... là lại đau thắt lòng đến lạ. Mái trường yêu dấu ngày nào, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm...

Ngày mai xa nhau rồi
Trường mến thương xa rồi

Xa - nghe từ đó mà thấy trống rỗng. Mới đó mà ba năm đã trôi qua, thời gian bay vút vô tình tựa gió, không đợi ai bao giờ. Tôi nhớ mãi ngày bước vào ngôi trường THPT, khi đó tất cả đều lạ lẫm, đều mới mẻ. Và rồi bạn đã đến ngồi bên tôi, đã lắng nghe điều tôi nói. Kể từ giây phút đó, tôi biết mình đã trở thành một phần, dù rất nhỏ bé, của "tổ ấm" mới này.

Ngày bé thơ còn nhớ
Ta dắt tay nhau tới trường
Vào trong lớp học mến thương bạn bè


Thầy cô thân yêu bao kỷ niệm giờ đã qua.
Em vẫn còn nhớ mãi giọng nói hiền từ của thầy mỗi khi giảng bài. Em vẫn mang trong tim ánh mắt ấm áp của cô mỗi giờ lên lớp. Liệu đó có phải là một cơn ác mộng khi một sớm tỉnh giấc, bỗng dưng thấy mình không còn là người học trò nhỏ mà thầy cô đã chắp cánh ước mơ? Thèm được thêm một lần ngồi trong giờ Lý, thêm một lần đùa giỡn nhau trong giờ Thể Dục, thêm một lần lặng yên nghe lời Cô chủ nhiệm... Nhưng sao chúng "đắt giá" đến thế? Em biết mình sẽ chẳng thể quay trở về ngày xưa ấy được nữa rồi, dù có bao nhiêu tiền đi nữa.

Hè về phượng buồn, tiếng ve cũng buồn
Nghe trong tim sao thiết tha.

Quá khứ là thứ gì đó đẹp đẽ mà xa vắng. Những người bạn thuở thiếu thời, những người thầy mình hằng yêu quý, có bao giờ ta muốn quên đi?

Tất cả những điều đó, tôi sẽ không lưu giữ nó trong kí ức đâu! Tôi sẽ cất giữ trong trái tim mình. Để dù bao năm tháng có trôi qua đi nữa, dù tuổi già có làm tôi lú lẫn thì chúng vẫn ở đó, vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Trong lành và ấm áp.



Qua Radio số này mình xin gữi tới BBT bài hát " Sát Cánh Bên Nhau - Sỹ Luân "
Link : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sat-Canh-.../ZWZACU9A.html

- Người gữi : Nguyễn Quang Sáng (Mr.LightQB)
- Người Nhận : Tập thể lớp 9A khóa (2000 - 2003) & Tập thể lớp 12A Khóa ( 2004 - 2007 ) & tất cả ACE 4rum nguoiquangbinh.net.
- Lời tâm sự : Nhớ mãi những buổi học cuối cấp, nhớ mọi người nhiều lắm, nhớ mãi những kỷ niệm mà chúng ta đã từng trải qua thời cắp sách đến trường
- Lời Chúc : chúc những người xung quanh tôi luôn luôn thành công trong mọi lựa chọn mà mọi người đã quyết định,Chúc mừng những TV nào sinh trong tháng 6, chúc Kira SN vui vẽ & chúc BBT radio sức khỏe dồi dào, hoàn thành tốt công việc

Thân Ái !
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View Mr.LightQB's Signature]

thay đổi nội dung bởi: Mr.LightQB, 16-06-2011 lúc 02:48 PM. Lý do: update

Đã có 6 cảm ơn !

Cảm ơn Mr.LightQB đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (16-06-2011), Cocacola (17-06-2011), HÀ MINH ĐIỀN (17-06-2011), Hải Nguyễn (16-06-2011), hienluong631 (16-06-2011), thaison_IT (29-06-2011)
  #12  
Old 17-06-2011, 12:59 PM
binhminhmuonmang's Avatar
binhminhmuonmang binhminhmuonmang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Tên Thật: trang
Bài gởi: 470
Được cảm ơn 415 lần trong 234 bài viết
Default Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 15



mặc dù đang trong những thời gian cuối cùng để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới,thông qua radio người Quảng Bình cho tôi được chia sẻ với các anh chị những kỉ niệm đáng nhớ nhất cái "tuổi học trò" và những cảm xúc của tôi trước mùa thi sắp tới.
F5 BỌN TỚ!

F5 tụi em gồm 5 người, Vân thường gọi là Vannavi cho oai, Loan "nhẳng" vì nó rất gầy và ốm, "Ren" vì cái tên của nó là vậy, "Coọc" đứa con trai duy nhất của nhóm với cái tên rất ngộ. Và cuối cùng là em "Gà", cái biệt danh cũng đầy ngộ nghĩnh và tinh nghịch.

Có lẽ quảng đời học sinh dưới một thời áo trắng là quảng thời gian đẹp và thơ mộng nhất. Tuy 5 đứa, mỗi đứa học lớp khác nhau nhưng ở cùng một xã và luôn hoạt động với nhau về tất cả: Vui chơi, học hành và nhất là "buôn dưa lê."
Tháng 6 gần qua, củng là quảng thời gian ngắn ngủi còn lại để chuẩn bị tiếp tục một kì thi mới, kì thi mà ai cũng luôn ở trong tâm trạng: Lo âu, căng thẳng. 5 đứa với 5 cá tính khác nhau, mỗi đứa lại thi 1 khối riêng không ai giống ai và thậm chí chọn địa điểm thi, chọn con đường lập nghiệp mỗi đứa cũng 1 khác. Đứa thì ra Bắc, đứa vào Nam, đứa gần hơn là Huế, Đà Nẵng. Nhưng có thể nói điểm chung nhất của nhom tớ là: Chăm chỉ, học hỏi, dám mơ ước, dám nghỉ và dám làm. Khác với những người bạn trang lứa. Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp là họ lũ lượt kéo nhau xách ba lô lên xe vào những lò luyện thi cấp tốc thì nhóm F5 chúng tôi lại ở quê nhà tự ôn. Mỗi đứa 1 không gian học riêng,đứa thì giam mình suốt ngày trong phòng với 1 đống sách vở,tài liệu,đứa thì xuống nhà ngoại để có 1 không gian yên tĩnh,đứa thì đi hoc ở nhà thầy,nhà cô.Tuy cả 5 đứa đều ở nhà nhưng đã lâu không hội ngộ,tụ họp rồi.trong thời gian quyết định này,máy tính,điện thoại đều không nên liên lạc với nhau càng khó hơn.Có những lúc học xong tôi lại giở ra những trang nhật kí còn viết giở về bọn nó mà cảm thấy nhớ tụi nó quá.Nhớ lắm những kỉ niệm hè năm ngoái,cả bọn hí hởi hẹn nhau lên đồng lê chơi,nge nói trên đó có nhiều thác đẹp lắm nên cả nhóm quyết định lên kế hoạch đi 1 chuyến.Lần đầu tiên cả 5 đứa cùng nhau lên xe,ta biệt 3 mẹ rời xa huyện quảng trạch để lên đồng lê,1 thị trấn nhỏ của huyện tuyên hóa.Ở đây cảnh và khôn khí thâ tuyệt,may hơn nữa là được cô chú trên đó sắp xếp cho cả nhóm đưoc nghỉ ngơi tại 1 nhà gổ,sát ngay trường THPT tuyên hóa nữa chứ,1 ngôi trưong ở trên cao mà chỉ khi chúng tôi đi lên tầng 2 mới ngắm được hết toàn bộ cảnh quan của ngôi trường.Giữa cái nắng chói chang,oi bức nhiệt độ cứ khoảng 39-40 độ,như muốn thiêu sống mọi thứ.5 đứa mặc 5 cái quần đùi rủ nhau đi vào rừng tìm thác.Đứa đeo dép tông,đứa đi chân đất,nhìn tức cười lắm.
Đi mãi đi mãi,vừa đói,vừa khát,lại mệt hết cả người.........vì ra đi hí hửng đi chứ đứa mô nghỉ đến cái mệt,cái khát như lúc ni mô.Vừa đi vừa tìm đường,vừa nói chuyện,vừa ngắm cảnh,nhân tiện chụp lại những khoảnh khắc đó nữa......thời gian cũng trôi qua,ra đi giữa cái nắng của mặt trời lúc 1h trưa mà bây giờ đã hơn 5h rưỡi rồi,trong rừng lúc này tối và hoang vu,cảm giác u ám đến khó tả,thế là cái cảm giác sợ ma lại xuất hiện,nghe đồn ai đi rừng mà truớc 6h mà chưa ra khỏi rừng là sẽ bị ma thu lại nên cả bọn chết khiếp,ai ai cũng không nói năng gì vắt chân chạy về.Trên đừong về đoạn thì chạy,đoạn thì đi thật là mỏi cả chân,trong lúc đó mới thấm thía câu thơ của BÁC:


ĐI đường mới biết gian lao
NÚI cao rồi lại núi cao trập trùng.
2 chân đứa nào đứa nấy đều rũ hết cả,a quần thì đầm đìa mồ hôi.Đi được 1 đoạn qua những xóm nhà trong ngõ,bọn tôi thấy toàn là cây mít.....chao ôi! mit thơm lạ lùng...giá như được ăn thì tốt biết bao,nhìn chẳng đuược bao lâu thì đâu đã xuất hiện 3 con chó dữ,cứ sủa vang hết cả lên.trong lúc này 36 kế chuồn là thuượng sách nên đứa nào cũng cố cha cho nhanh.Nhìn cảnh tượng lúc đó buồn cười và vui lắm,tiếng chó sủa,tiếng hét của con vân,con loan...........1 chuyến đi tìm thác không thành công mà cong gặp nhiều rắc rối nữa chứ,về tới nhà cả 5 đứa vừa đói,vừa khát.Đứa nào cũng uống ừng ực ực từng li nước,miệng đứa nào cũng ăn trái cây ngon lắm để rồi khoảng lát sau cả 5 đứa nào cũng dành nhau cái nhà vệ sinh.
Rồi cả những lúc thấy phượng nở đẹp rực cả sân trường,mấy đứa con gái ại thích hoa,thích đạp xe giỏ chở đầy hoa phưoợng để rồi tan trường sau tiết 5 khi mọi người đã ra về hết,chỉ có F5 bọn tôi lại,với 2 đứa trên cây phượng cao,3 đứa với tà áo dài ở dứoi.....để rô cuối cùng bị ông bảo vệ bắt lạ với cái tội phá hoại cây của trường.
Tuổi học trò thật đẹp và hồn nhiên biết bao,để rồi giờ đây đọc lại lá thư của thầy tôi lại xao xuyến và luyến tiếc những tháng năm đó:
"
THƯ GỬI CÁC EM HỌC SINH 12



NGUYỄN BÌNH SƠN



Em thấy không tất cả đã xa rồi

Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ

Vâng, thời gian cứ nối tiếp thời gian và bốn mùa cứ hoài luân chuyển. Hạ lại về, phượng lại rực trời như lửa cháy khát khao, ve lại sôi ồn ào cho sân trường nức nở… Cái thời khắc không ai muốn đến nhưng nó vẫn cứ đến: thời khắc chia biệt. Thời khắc này, hơn 700 HS khóa 2010 - 2011 đã hoàn thành khóa học, phải rời xa bạn bè, thầy cô và mái trường, xa tất cả những gì dấu yêu của một thời đầy vơi mộng ước. Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu… Thầy chúc các em hạnh nguyện trên bước đường cuộc sống, vững bước trên hành trình đi đến tương lai. Các em hãy phát huy truyền thống vẻ vang của mái trường THPT số 1 Quảng Trạch này để có thể tự tin mang trái - tim - hình - ngọn - lửa đến với những nẻo đường của Tổ quốc yêu dấu. Tập thể thầy cô và mái trường này sẽ luôn dõi theo từng bước trưởng thành của các em…

Thầy sưu tầm tặng các em một bài thơ nhỏ:



Thơ viết trước mùa thi



Có ngôi sao nào trong mắt em

Luôn rực sáng bao ước mơ hy vọng

Em đứng trước kỳ thi vào đại học

Bao lo âu… trăn trở không lời…



Tôi thương em, chỉ lặng lẽ mà thôi

Bởi trước mắt con đường em đi tới

Cổng trường nào trong em vẫy gọi

Em phải tự bước vào bằng nghị lực, khả năng…



Tôi cũng như em

Dù đã qua thời áo trắng sinh viên

Vẫn thắm đỏ trong tim cánh buồm khát vọng

… một chân trời tương lai…



Hạnh phúc nào cũng lắm chông gai

Mặt biển nào cũng ngầm bao giông tố

Khi tim em mang cánh buồm thắm đỏ

Tôi tin có một ngày

Em cập bến bình yên!



Vâng, chúc các em sớm cập bến bình yên khi đã mang trong tim cánh buồm thắm đỏ! Chúc các em đạt kết quả cao nhất trong mùa thi tốt nghiệp và đại học, cao đẳng trước mắt. Xin chào tạm biệt và mong gặp lại các em vào mùa hội trường 50 năm sắp tới./. "


Trong những ngày này vùi đầu vào bài vở,tự ôn ở nhà để được làm nũng 3 mẹ,được 3 mẹ chăm sóc,cũng đúng như lúc này vào năm ngoái có người đã hỏi tôi:
--"Sang năm bé định thi ở mô?"
Đáp lại câu hỏi,tôi trả lời hồn nhiên
--"Dạ,chắc bé thi ở sài gòn anh à...."
--"ui,xa rứa luôn à.răng không thi ở huế,đà nẵng cho gần để 3 mẹ vô chăm sóc cho tiện"
-"umk! bé cũng nghĩ rứa,nhưng dù sao vẫn thích cái cảm giác xa nhà,xa quê,thích cuộc sống tư lập hơn anh à,biết vượt qua cái khó,và biết tự đứng dậy sau khi ngã nũa.
Có lẽ bây giờ ngồi nghĩ lại câu trả lời lăm xưa,tôi lại 1 chút suy nghĩ,chỉ còn 4 ngày nữa thôi là lên đường vào sài gòn rôi.4 ngày thời gian trôi qua nhanh thật,để rồi giờ đây tôi mới thấm thía ý nghĩa hết 2 câu thơ:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Chưa xa nhà nhưng cái cảm giác xao xuyến,là lạ lại nhói lắm ở trong tim.Là con gái lần đầu tiên xa mẹ tôi buồn lắm.Những ngày tháng ôn thi,3 mẹ luôn là nguồn động viên an ủi,là người luôn thức giấc để pha cho tôi ly sữa,là lời ân cần nhắc nhở con gái"ngủ sớm"đễ giữ gìn sức khỏe.Cảm ơn đời đã cho tôi những người bạn tốt,cho tôi có 1 tình cảm gia đình ấm cúng,thực sự kông biết nói gì hơn ngoài:" cám ơn ba mẹ nhiều lắm,con sẽ cố gắng hết mình".
F5 ƠI, gia đình 12b5 ơi,gà nhớ mọi người nhiều lắm:"CHÌM vào giấc ngủ đi để sớm ma thức dậy ta trở thành người lớn,biết suy nghĩ chin' chắn cho tương la của bản thân,biết cô' gắng để sông' tốt,sống hết mình vì những ước mơ và hoài bão cháy bỏng trong con tim tuổi trẻ,của khát vọng chinh phục đỉnh cao đang cuồn cuộn dâng trào trong từng hơi thở.Hãy sống đúng với bản chất của cn người chúng ta,cố gắng để kHÔng gục ngã và học cách đứng dậy sau mỗi lần bị thương các bạn nhé".

Đó là những kỉ niêm và những cảm xúc nhỏ nhoi của tôi,thông qua chuong trình radio nguoi quảng bình,tôi xin gủi đến các ban:nhóm f5,lop 12 b5 khóa 2008-2011 và các sĩ tử đang trong mùa thi ca khúc:NIỀM tin chiến thắng do ca sĩ mỹ tâm trình bày.
với tin nhắn:" thành công sẽ đến với những ai muốn và chinh phục được nó,chúc các bạn thành công,good luck to you and have a good day!".
cuối cùng tôi xin cảm ơn radio quang bình đã tạo ra 1 chuong trình hay và ý ngĩa như vậy để những thế hệ trẻ như chúng tôi được thỏa sức gửi những thông điệp yêu thương đến voi nguoi thân yêu của mình,chúc cho radio ngày càng 1 phát triển duoc sự ủng hộ của mọi người hơn nữa,
THÂN ÁI

BÌNH MINH MUỘN MÀNG








 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View binhminhmuonmang's Signature]

Đã có 5 cảm ơn !

Cảm ơn binhminhmuonmang đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (17-06-2011), Hải Nguyễn (17-06-2011), hienluong631 (17-06-2011), khanh_DHCS (25-06-2011), Mr. Mặc Tưởng (17-06-2011)
  #13  
Old 19-06-2011, 03:46 PM
QUY TINH PRO's Avatar
QUY TINH PRO QUY TINH PRO vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Lệ Thủy <=> Thủ Đức
Tuổi: 35
Tên Thật: Lê Quý Tình
Bài gởi: 200
Được cảm ơn 296 lần trong 142 bài viết
Default Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 15


Người nhận: Phương Thanh (use 4r: muatinhyeu) với lời nhắn:
Tháng 6 lại về , tháng 6 trong Tình với bao kỷ niệm, tháng 6 năm ấy Thanh bỏ Tình ra đi đến bây giờ đã được 2 năm rồi Thanh nhỉ!!!
Trong 2 năm qua có lúc nào Thanh chợt nhớ đến Tình ko, có nhớ đến những con đường quen thuộc 2 ta cùng sánh bước bên nhau, trong những ngày hè oi ả ko Thanh? , Tình và Thanh tình cờ quen nhau trong chuyến về thăm quê của 2 năm trước, và rồi quảng thời gian ngắn ngủi đó đã làm cho con tim Tình ko ngừng xao xuyến trước Thanh, cho đến một ngày gặp lại Thanh trên 4r này, Thanh vẫn thế vô tư, tinh nghịch, để cho Tình ko khỏi xuyến xao!!!
Thanh cứ thế chợt đến rồi chợt đi trong vô tình và lặng lẽ, Ngày Thanh ra đi rời khỏi nơi này , cũng là ngày Tình xa rời nơi đầy ắp kỷ niệm đó, còn nhớ ko Thanh cái bài hát mà Tình đã hát tặng Thanh? Và hôm nay thông qua chương trình radio này , Tình muốn tặng lại Thanh bài hát đó, bài hát có tên sao băng khóc

Chúc Thanh bình an, hạnh phúc trên con đường Thanh đã chọn. Cám ơn chương trình radio NQB số 15, chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View QUY TINH PRO's Signature]

thay đổi nội dung bởi: QUY TINH PRO, 20-06-2011 lúc 10:48 PM. Lý do: sửa link

Đã có 2 cảm ơn !

Cảm ơn QUY TINH PRO đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
khanh_DHCS (25-06-2011), muatinhyeu (20-06-2011)
  #14  
Old 25-06-2011, 11:02 AM
khanh_DHCS's Avatar
khanh_DHCS khanh_DHCS vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Đến từ: TP.Hồ Chí Minh
Tên Thật: nguyển công khánh
Bài gởi: 11
Được cảm ơn 12 lần trong 6 bài viết
Default Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 15


Mình xin gửi đến tất cả mọi người trên diển đàn (use 4r: khanh_DHCS) với lời nhắn:

Tháng 6 là tháng của chia tay bạn bè và tạm xa với nhửng bạn rộn của nhửng ngày học hành của một năm qua.Nhưng tháng này củng là tháng ôn thi và thi cử của nhửng bạn thi cuối cấp và thi đại học.
Mình chẳng có gì hết chỉ xin chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè vui vẻ bên gia đình và mình xin chúc các bạn đang chuẩn bị thi đại học có một kỳ thi tốt đẹp và đạt dược nhửng kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.cố lên nha các bạn.chúc may mắn.
Mình xin nhờ chương trình phát dùm mình bài: niềm tin chiến thắng
Xin cảm ơn. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
  #15  
Old 25-06-2011, 01:40 PM
Hải Nguyễn's Avatar
Hải Nguyễn Hải Nguyễn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Đến từ: Tuyên Hóa - Hà Nội
Tuổi: 37
Tên Thật: Hải Nguyễn
Bài gởi: 427
Được cảm ơn 1,185 lần trong 235 bài viết
Default Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 15


Đến thời điểm hiện tại chương trình đã nhận được 15 yêu cầu,bài viết của các bạn.Tuy nhiên có rất ít những tâm sự của sinh viên năm cuối hay vừa tốt nghiệp khi tạm biệt thời sinh viên.Nếu các bạn có những bài viết hay về phần này hãy nhanh tay gửi về chương trình nhé.Theo dự kiến chiều mai BBT sẽ tiến hành thu âm.Hiện tại đã hoàn thành phần kịch bản.Chương tiếp tục nhận những bài viết về nội dung Tạm Biệt Thời sinh Viên đến 15h ngày 26/06 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View Hải Nguyễn's Signature]

thay đổi nội dung bởi: Hải Nguyễn, 25-06-2011 lúc 01:55 PM.

Đã có 2 cảm ơn !

Cảm ơn Hải Nguyễn đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
khanh_DHCS (26-06-2011), meo91 (25-06-2011)
  #16  
Old 25-06-2011, 03:11 PM
meo91's Avatar
meo91 meo91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Cự Nẫm- Bố Trạch==>Huế
Tuổi: 32
Tên Thật: Trang Nguyen
Bài gởi: 2,153
Được cảm ơn 4,710 lần trong 1,586 bài viết
Default Ðề: Thông báo chủ đề phát sóng Radio NQB số 15


Trích:
Nguyên văn bởi Hải Nguyễn View Post
đến thời điểm hiện tại chương trình đã nhận được 15 yêu cầu,bài viết của các bạn.Tuy nhiên có rất ít những tâm sự của sinh viên năm cuối hay vừa tốt nghiệp khi tạm biệt thời sinh viên.Nếu các bạn có những bài viết hay về phần này hãy nhanh tay gửi về chương trình nhé.Theo dự kiến chiều mai BBT sẽ tiến hành thu âm.Hiện tại đã hoàn thành phần kịch bản.Chương tiếp tục nhận những bài viết về nội dung Tạm Biệt Thời sinh Viên đến 15h ngày 26/06
Anh ơi! e có gởi bài rồi! check mail giúp em với nhé  Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Bạn có lời cảm ơn đến meo91 với bài viết này
khanh_DHCS (26-06-2011)
Ðề tài đã khoá


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở



Múi giờ GMT +7. 05:03 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình